Monday, April 15, 2013

MÙA CHỞ NẮNG



anh bỏ vào đâu mùa chở nắng
em vôm mộng gối trên tay
thu sang giữa cánh đồng mây lặn
sợi nhớ chồn chân, cphdày
*
anh mở cửa hồn em, nằm ng
mưa rào mi lá, lgương soi
mớ buồn phơi tóc sau vai rũ
nắng hỏi rằng em phải nhớ người ?
*
chở hết khung tim tầm nắng mới
tìm anh, đoá hồng tím cơn nguồn
trong sương khuya bạc trăng vời vợi
em giữa trời anh ngợp dưới hôn
 *
anh gọi em về , theo xe nắng
con đường mai mốt lợp yêu thương
trên nhành lá rụng thơm hương phấn
men rượu nồng cay , nắng trổ bông
anh bem vào mùa chở nắng
đợi dài mái tóc ngủ vai anh
xanh biếc trời em , tim bình lặng
nguyên một trời anh . nắng áo em
đht    
   
   
 
  
 
      

No comments:

Post a Comment