Thursday, April 25, 2013

MỪNG HẠNH PHÚC



trôi nổi vđâu những vấn vương
xa xôi muôn dặm ,dưới trời buồn
mỗi mưa bong bóng , ngàn chim mộng
mỗi nắng hồng hanh , triệu nhớ thương
 *
để thấy những chiều bông mây bay
im lìm , tôi cảm xúc tháng ngày
chút hoàng hôn cuối len đuôi mắt
làm lở phù sa bến vắng ai
 *
tôi ngắm mông lung , tìm hải âu
- Em theo cánh gió hay theo tàu
có ghé vào không bờ thơ ấy
 nhận gửi giùm ta mấy nỗi sầu
 *
hạnh phúc trôi trên giòng sông xưa
ngược xuôi con nước chín tùy mùa
hôm nào Xuân , Hạ , hôm nào tuyết
anh giữa tình tôi , ấm giấc thơ 
 *
cho dù rêu phong phủ thời gian
cho dù trái đất c xoay nhanh
tâm hồn tôi vẫn không nghiêng ngã
 tôi trhoa mừng hạnh phúc anh

đht         
          

No comments:

Post a Comment