Friday, November 5, 2010

ĐÊM SAY ...


Đêm về trong nỗi nhớ
Những lóng buồn chộp mơ
Quờ đụng nhau giấc ngủ
Lại thức giấc ngồi chờ

Chờ người ,xuyên bóng tối
Giọt tình hồng vỡ tung
Tôi ngữa tay, hết kịp
Nhòa gối quầng cô đơn

Ba chiều tim trật nốt
Lời thất thểu rời môi
Ngón tay đau từng đốt

Mỏi nhừ luôn thân tôi

Nửa đêm rồi ! Chống mắt
Qua song cửa đầy trăng
Nhớ rơi xuống ngòi viết
Thành giòng tình trường giang

Tình yêu ! Vừa chợt hiểu
Như hớp rượu quỳnh hương
Xé nồng gia vị ớt
Ngọt cay miếng mứt gừng !

Đêm say đến ngất hồn !

đht

No comments:

Post a Comment