Monday, November 8, 2010

HẠT LUNG LINH


mỗi ngày vài hạt lung linh
tưới lên vồng sống, cây tình nở hoa
nụ mình trên môi người ta
thương yêu rưng rức thoáng nhoà rèm cong

mỗi ngày những hạt song song
dọc xuôi dài má mưa ròng rã đêm
trời bên bờ ấy có anh
trời bên ni lại chưa anh , bờ buồn

mỗi ngày gió vẫn đem thương
nhờ thời gian đệm phím trường giang khua
âm thầm , yêu lẻn giấc khuya
nằm bên cạnh gối đẫm pha lê hồng

mỗi ngày cỏ hát ven sông
bản chìm nổi gió thuyền trăng gíóng buồm
vọng thanh ngọn thác từ nguồn
đổ về như tiếng sông cuồng trong mơ

đht

No comments:

Post a Comment