Monday, November 1, 2010

TỪ HẠT BỤI TRO



Bất chợt tờ thư tình quyến rũ
Rải lời âu yếm ghé môi hôn
Em từ tro phượng xưa vô chủ
Đúng hẹn mùa yêu , nở lại hồn

Bất chợt cưả tim anh vưà mở
Khung rừng cây lá ngọc pha lê
Góc vườn riêng trái hoa kim sử
Anh đợi chờ em tuổi ước thề

Bất chợt thư anh chen giữa mộng
Muôn màu ngũ sắc nhẹ vờn mây
Anh vun chồi, ướp hương , em sống
Hơi thở thơm mùi tóc nhớ vai

Bất chợt chuyện tình đầy châu bảo
Vòng tay vương miện , mắt kim cương
Không gian huyền ảo anh quàng áo
Anh lọc hồn trăng dát tóc thương

Em là nắm bụi sao sa rụng
Một ánh sao băng rớt cuối ngày
Em cũng là tro chim hoàng phụng
Về sống hồn thơ anh mãi đây

đht

No comments:

Post a Comment