Thursday, November 4, 2010

HOANG SƠ



Bóng tối cuộc đời mình
Về trên thảm cỏ uá
Chiếc lá thu man dại
Chờ người đến hồi sinh
Em thân nhỏ loài cò
Hay thân gầy cánh én
Muà xuân quá trể hẹn
Sợi chỉ tằm nối sơ
Cành hoa trong sương đêm
Giật mình ngồi luyến tiếc
Nắng bạc từ miền ước
Chập chùng xót xa thêm
Tiếng hát ngoài khơi vắng
Rong rêu tưởng chuyện tình
Hôn môi trên cát nhuyển
Hòn đá buồn, nín thinh
Sầu khói càng lênh đênh
Một lần chim bói cá
Đậu thuyền ,bờ nhỏ bé
Nhớ vòm trời mông mênh
Trải mộng lạnh ra hong
Vần thơ vàng mịn gió
Con nhện đen cau có
Bồi hồi se luạ bông
Cũng như tôi vực thẳm
Cùng số phần như nhau
Trong bước cao bước thấp
Chợt gầy gò thiên thâu
Hư hao ...nhưng vẫn đợi
Chờ người cho hồi sinh!
.................................
Hồi sinh..........hồi sinh!
đh

No comments:

Post a Comment