Sunday, November 7, 2010

HÒM THƠ TÌNH CŨ


Em thử tập làm người đi vỡ đất
Cho dung nhan cháy nắng , sậm hằn môi
Như một kẽ ngu ngơ lần thứ nhất
Lượm sỏi buồn phiến đá mẻ cầm tay

Em ngồi nhặt từng nhánh gai trên cỏ
Chảy máu đầy khi lóng cắt yêu thương
Thâu lại mảnh hồn hoang còn đứng nhớ
Tưởng về người , môi thấm mặn trùng dương

Đang đánh luống , mi em cào đúng phải
Hòm thơ xưa anh viết thuở yêu người
Chưa rỉ sét, dấu tình còn thật mới
Giở trang lòng, tim đọc , chợt buồn rơi !

Em đi nhập đám thợ tù du mục
Lời cho anh , chữ ngập lụt giòng mưa
Đêm đến , thức thào sầu lên giấy mực
Rồi ngồi thèm ngày vỡ đất đằn mơ

đht


No comments:

Post a Comment