Saturday, November 5, 2011

EM VẼ




em vẽ lên tâm sự
một bóng tình xa xăm
nối em vào chiếc bóng
một lần màu môi trăng

em đi trên sỏi đá
những cánh gió mồ côi
lang thang trong trời lạ
như đám mây lạc loài

em vòng qua ngõ nhớ
mấy con chim hải âu
bay về từ biển , đổ
tại vòng tay em sầu

em ngắm đường hai ngã
một ngã về theo anh
một ngã băng qua dốc
theo em vào vô thường

em trải trên mặt biển
một buổi chiều ngồi không
nhìn cuộc đời sóng cuộn
nguyên tình anh vào hồn

em vẽ trên khung lụa
một con sông yêu thương
với chiếc thuyền vượt giữa
đầy ắp anh trong lòng

em vẽ , em ngồi vẽ
toàn anh và toàn anh ...

đht

No comments:

Post a Comment