Tuesday, November 1, 2011

MƯA ƠI , ĐỪNG ĐỂ ...


mưa ơi , đừng ướt nghe mưa
dùng chân đứng lại cho trưa khỏi buồn
em nhìn cây , thấy lá hờn
chối quanh chối quẩn tại em nhớ người

mưa ơi đừng ướt đường đời
em đang qua đoạn ngày mai đang tìm
trong mênh mông cõi nợ duyên
thương em tảng sáng giong thuyền sông thu

mưa ơi, đừng ướt ẩn từ
những đêm câm lặng dòng thơ xéo dày
tim không chịu nỗi môi cay
cho nên mắt nhớ giữa tay mặn mòi

mưa ơi , đừng để em vời
đầy em sau mắt , hình hài thân thương
tình thôi sỏi đá vô thường
vơi đi một tỷ nỗi buồn không khô

đht

No comments:

Post a Comment