Thursday, November 3, 2011

MƯA EM MƯA ANH


mưa chiều ướt mắt em anh
thoảng về trở lại môi hành hạ em
cắn ngòi viết dở mực lem
vần thơ bỗng nhớ hom hem đoá cười

mưa như trút hết hồn người
bềnh bồng dài dưới tay vài hạt đau
gót chân bận bịu quàng nhau
rơi ngang kẽ hở chụm đầu vỡ nhanh

mưa mưa , mưa em mưa anh
chơi vơi manh áo trời xanh sậm dần
mây lấn nắng cuối hoàng hôn
chỉ ngần ấy hạt vẫn ròng rã trôi

mưa quanh lá chết chân đồi
vàng thu rã cánh gập người chìu mưa
hay đông mới nở đầu mùa
anh ơi Nhỏ lạnh vì chưa anh về !

đht


No comments:

Post a Comment