Friday, March 1, 2013

BIỂN - ANH VÀ EM


BIỂN ,ANH VÀ EM

Anh ! buổi chiều ta ra biển
mẩu sandwich chia đôi
mớm cho nhau từng miếng
nhìn hoàng hôn về trời

Anh !  vòng tay anh ấm quá 

nụ hôn nồng say môi
mỗi lần như tan rả
trong lòng anh, nguyên người

Anh ! Rượu vang thơm dâu ngọt
miếng jambon hình tim
hai trái tim nhập một
trong thơ chuyện chúng mình

Anh ! tiếng cười em chớm dậy
từ hôm anh cạnh em
mười tám ngày ngắn ngủi
nhưng hạnh phúc thật bền

Anh ! đêm nay ngồi nhìn biển
trong tiếng sóng dị ngôn
mỗi lần sao băng rụng 

xin đời luôn có anh

đht



No comments:

Post a Comment