Tuesday, March 5, 2013

CÁI NHỌT ĐẮNG CAY


nghe thử thầm thì bằng tiếng vọng
cuộc đời nào có nghĩa gì đâu
mà trách móc người - xem mình trọng
rồi đau cái nhọt chữ công hầu
 @
tha hương chưa đủ sao còn nuối
cái tôi năm tháng ngỡ quên rồi
luyến gì danh vọng cho vương ti
mất bạn bè thân . nẫu cái Tôi !
 @
a ha cay đắng chi thêm kh
đâu phải chỉ mình không mắn may
nhđể chút nhìn chung quanh nhé
sẽ thấy mình chưa đến trắng tay
 @
mấy chục năm dài cô đất khách
nên giàu có bạn hơn học hằn
nói với chính mình quên hờn trách
vì đời sắp sửa cuối hoàng hôn
 
đht     
         

No comments:

Post a Comment