Saturday, March 23, 2013

NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


trang sách dở dang nằm yên chđợi
les mille et une nuit em vẫn đọc anh nghe
 anh lim dim, vuốt tóc em xõa gối
mai mốt rồi , anh nhlúc hôn mê

chuyện huyền thoại đã ngàn lần em k
mỗi đêm v em ru giấc nồng anh 
trong vòng tay em cùng giòng di l
thơm hương tình hoa hạnh phúc vô biên 
  
 tần s xúc cảm em từ thơ dại
rung nhịp anh lần mới gặp đầu tiên
mang theo em hình ảnh anh trên mãi
cuộc hành trình dù gai góc đường em

em nhắm mắt để nghe tình chuyn biến
ray rứt ngầm trong thâm kín vườn tâm
lời vẫn trẻ như ngày anh mới đến
tặng đời em môi thiên sđặt nhằm

trang sách giở ra chừng chưa đọc hết
thời gian còn dài lắm ...cả ngàn đêm


đht     
  
  
 
 
   
  
 

No comments:

Post a Comment