Saturday, March 2, 2013

TIM KHÔNG ĐẾM XUỂ


mỗi chiều khúc khích qua phone
mỗi đêm thèm một ấm lòng ngây say
tha hương từ lạc vòng tay
thời gian chết sững nên ngày hầu đêm
 @
xưa trang tình , chữ muộn phiền
vần thơ lay lất bên thềm từ chương
lời chao nghiêng gió . cánh chùng
đàn thương nốt lặng , dây chùng. trcâm
@
mỗi ngày thăm thẳm mênh mông
tìm thu huyền thoại . phiêu bồng khắp phương
đêm theo với gió về rừng
ngủ trên lá rụng . gối hồn chiêm bao
*
hôm thu mở cửa mời vào
tim không đếm xumừng ào rưng rưng
bây giờ nghe khúc khích tâm
nghe hôn lướt gió v thơm môi mình 
đht    

    
 
        

No comments:

Post a Comment