Thursday, March 28, 2013

MỘT NGÀY CỦA TA


sáng . ngồi ghiền tách café
cảm trong chất đắng chút thi vị tình
nghe lòng mình ấm . khuấy quanh
chiếc thìa vẽ nét tim anh rõ ràng
 *
trưa . tựa song cửa mùa Đông
nhìn chim bạt gió bềnh bồng chao nghiêng
sâu hồn ta chẳng tịnh yên
xôn xao như thủy triều điên , tại gì ?
 *
chiều . mây lửng thửng trôi đi
góc trời gõ cửa , thầm thì bên tai
cớ sao làm vgiấc dài
lưng chừng đếm mới chưa đy nửa giây
 *
đêm . thơ chưa uống đã say
giữ mơ ta lại trong tay thiên thần
không gian nhẹ gót , tần ngần
ôm ta , ru nhỏ những vần thương quen
 
đht      
    
      

No comments:

Post a Comment