Wednesday, March 27, 2013

CÁNH CHỮ



cánh chữ trong rừng xôn xao
bên nào miệng vực , bên nào triền thơ
bên nào phù sa đắp mơ
sức mình liệu nỗi tầm xa vắng người
*
cánh chữ nhắm hưng tuyệt vời
hoàng hôn dịu lửa , đêm rơi muộn màng
dưới xưa, thung lũng cỏ vàng
cây tình gi nẩy lá . nhành xinh tươi
*
cánh chbay trong nắng mơi
đồng sàng, đồng mộng , lòng vui khôn cùng
chào ạt sóng đêm trăng
mầm trăng thơ ấu thủy chung sắc cầm
*
cánh chữ ai , tim đánh vần
nửa đêm bật dậy chuyển âm tri tình
 dy thì cm xúc hồi sinh
vần tôi muồi chín . cuộc tình liêu trai
 
đht    
   
        

No comments:

Post a Comment