Monday, March 18, 2013

HẠT LỆ KHÔNG GIỜ


trầm lưu lại thời gian chưa kịp mất
từng lóng tay chồm qua vực bâng khuâng
sử tích cũ chơi vơi trong hư thật
xuyên lòng đời , quày qu gót lưu vong
@
trăm ngàn nỗi dư hương nguyên thuấy
vạn khoảng đường chưa đếm xuể trên tay
vui biết trọn cho cuộc tình đừng hỏi
tại vì sao khuôn mặt lại tháng ngày
@
giữa vô biên tương lại thù hay bạn
vì hay ngồi thao thức nh tình xa
quên mất giấc rưng rưng hờm tâm khảm
trong hồn mình , trời đang vỗ mưa sa
@
lệ lang thang chảy không giờ, vô định
tìm thân quen , cúi xuống vọc sương mù
rơi trên sông đang triều cào cát mịn
lỡ  tràn lên p vào mắt nhắm h
@
trầm tưởng ấy có khi là lưu luyến
có khi làm chiếc bóng nhỏ cảm hoài
mà dấu tay in địa đàng hư huyễn
đào mênh mông gieo những hạt vời người
@
hư hại nhiều vùng vừa ươm trong mắt
tim ráng tìm sống sót với tình thư
mong lời , chữ người những viên thần dược
hồi sinh tôi đang héo úa từ t
đht   
 
    
               

No comments:

Post a Comment