Friday, March 29, 2013

LỤC BÁT HAI TRỜI


lục bát tôi - lục bát người
vần thơ lưu luyến ấm trời ngộ tri
đêm đêm khoác áo xuân thì
ngày ngày mơ giấc vđi vô thường
*
thất ngôn bát cú viễn phương
dưới ngòi bút , mực trùng dương nh người
ẩn cư chuyện của ai - tôi
vần thơ trên giấy đưa nôi phù trầm
ru hời ngẫu hứng chân tâm
thần giao cách cảm chực hờm nguyên đêm 
Đường Thi , t tuyệt bậc âm
từ chương sơn lại khung tranh vóc đời
*
vui tay , vãi chữ lên trời*
bồng phiêu vô hẹn , cuối đời cũng ưng
chơi vơi vần lục bát thương
thơ tôi người hiểu . đủ mừng được ... yêu

đht 
 * Vãi chữ lên trời , tựa bút ký ( Cao Nguyên - xem Hùng Sử Việt  )
  
    
     
  
 
 

No comments:

Post a Comment