Thursday, March 28, 2013

KHÚC HUYỀN THOẠI


ta đào đâu ra ngày tháng cũ
những chiều mưa đi lượm trái linh hồn
cắn một miếng , trên môi mềm hạt lũ
chảy xuôi đời . chảy xuôi dốc phù vân
*
giữa lòng tay, đầy dọc ngang huyền thoại
đường nào đây là lối r vào tim
hay lại lạc vảo vườn thu thuấy
trong công viên lá thiếu nữ muộn phiền
 *
bấu thật chặc năm tháng chờ hội ng
hạnh phúc ngày người đã tặng cho ta
sao bỗng chốc bước guốc đời lại gõ
trên lối về . miền ấm n đi qua
 *
ngồi tựa gốc cây niềm vui chưa lá
mắt mùa Đông nên mắt trở hoàng hôn
ta đâm ghét những đêm buồn cuối H
vì chờ Thu , chờ Thơ , hạt quanh tròng
 *
tay vốc nước vũng thời gian lên uống
ch đến chừng bóng đổ phía sau lưng
chđêm nay xem ông trăng đưa võng
hát khúc tình ru ngủ sóng sông Tương
 
đht        
      
        

No comments:

Post a Comment