Tuesday, March 19, 2013

XÉM CHÚT THÔI


xém chút nữa thôi , hơi thở ng
một giấc tịnh yên cả ngàn đời
tôi ướm lên tay vần chữ cũ
trên vở tình yêu , mực cạn rồi 
 @
lời chợt vô tình quên không ý
ý chợt buồn xo , gõ số không
đã mấy trang dài ngòi chiêm m
buồn đóng giòng băng lạnh giấy chùng
@
xém chút vần tôi ch vốn người
giận mình , năm ngón bỗng buông lơi
cơn mưa lục bát run run hạt
lệ nhuốm Đường Thi , giọt trtrời
 @
thôi nhé đành gieo tâm vườn mộng
cho đời thoa lại phấn sơn son
hồng môi tình ái , hương nguyên vẹn
màu sắc mùa thu xanh mởn mơn
 @
xém chút nữa thôi tôi sẽ ng
một giấc ngàn năm , nếu chẳng Anh !
 
đht   
     
  
     

No comments:

Post a Comment