Thursday, March 21, 2013

MAY ÁO CHO NGƯỜI


mưa rồi nắng , vẫn một người ngồi nhẫm
đan thời gian thành tấm áo chân tình
trên guồng tơ , khắc giờ trôi thất chậm
đêm qua ngày , cuộn ch, hạt lung linh
@
trưa bắt nắng trải ra phơi tấm áo
ướt trời mưa trên đôi mắt nâu vàng
tay x kim , kim làm bằng vật báu
đêm xưa ngồi mài giũa ánh sao băng    
@
em thêu áo bằng tiếng cười khúc khích
nút và khuy , cảm xúc trộn tâm tư
bên ngực trái , một đoá hoa thút thít
nvào githường thao thức chờ thư
@
áo người mặc , ấm em . nhiều chi l
may cho người với tất cả ... tình thương

đht     
 


  

   

No comments:

Post a Comment