Wednesday, December 4, 2013

MÊNH MÔNG


tay buồn, đếm những xôn xao sóng
bên cạnh vầng trăng quay quắt đêm
nghe ngân vắng đổ chung quanh trống
môi chợt mềm đi, giữa nhớ thầm
*
biết tránh cho mình mơ tản mạn
vì Xa chưa trên quãng đường về
vui thú sông hồ theo mây nắng
vậy nhé ngoan, dừng tập tễnh mê
 *
tay buồn, bắt bóng trăng dành dỗ
hôn nhiều cho em ngủ, trong mơ
tiếng sóng mênh mông trên biển vỗ
mạn thuyền ru nhẹ giọng người thơ  
 *
viễn du hương những đêm thương lắm
quyện lấy lời thơ, mộng ngọt ngào
cho ngàn năm nữa mừng say đắm
chuyện lá tình con nhớ chữ nhau

đht


No comments:

Post a Comment