Friday, December 13, 2013

MÀU BUỔI SÁNG


anh bỏ vào đâu màu buổi sáng
mà con chim nhỏ đã xin về
tiếng mây trầm ấm xua im lặng
chỉ có lời Thu nhón gót mê
*
em khung trời gió trên đồng ái
mơ, đứng cuồng si ánh sớm mai
lỗi tại mình quên, đem ra trải
trang mộng ngày xưa dưới nắng phai
*
cái liếc thời gian như dao cắt
trên da thịt, rỉ đỏ một giòng
ướt áo tâm hồn em đang mặc
mai rồi không biết lặn lành chăng ?
*
vào thơ mới hiểu cơn thương nhớ
anh là thi sĩ, giấu tim em
từ thuở con đường vào đồng tử
chưa được tình yêu mở cửa hờm
*
em đón từ chương anh, hơi thở
em là con chim nhỏ ngày xưa
đôi cánh bé gầy khô, chết nửa
linh hồn, vì mãi miết tìm thơ
 *
em tìm ra được màu buổi sáng
giữa Thu anh giấu, giữa hồn em...

đht
 
 

No comments:

Post a Comment