Friday, December 27, 2013

NÀY CÔ BÉ

 
này cô bé ôm tráp sầu trên ngực
em là ai hay em chính là tôi
này chiếc bóng mang mối buồn duy nhất
tôi là em nên em mới đơn côi
 *
này cô bé mắt buồn như băng giá
tôi cạnh em mà em không ngẩn chào tôi
này Thuở Ấy trong tôi trăng nguyệt hạ
rân rân hồn em thao thức đưa nôi
 *
này cô bé mang mối tình huyền thoại
tôi là em nên tôi vẫn chờ người
này thương nhớ long lanh vỡ tiếng nói
nhớ vô cùng nên tôi khóc mình tôi
 *
này cô bé mang tên loài hoa hiếm
đóa tặng người hôm người giữa vườn mơ
này ao ước em đã từng tìm kiếm
tôi và em mình lén ngự trong thơ.
 
đht

No comments:

Post a Comment