Saturday, December 21, 2013

BUỔI TỐI CỦA EM

buổi tối trở về, chân trắng dã
mùa Đông vừa đổ lại bên thềm
ngày này ngắn nhất, ôm thân lá
ru cuộc tình yêu anh với em
 *
sương phủ trên cây, thao thức cỏ
bên lề dọi chút ánh vàng trăng
có đôi cuốn chiếu ôm nhau ngủ
chăn ấm, nằm mơ chuyện trăm năm
 *
em cũng thức theo, chờ giờ mộng
nửa khuya anh đến cạnh bên giường
em nhoẻn môi cười, ơ Mình phỏng?
chắc quá vòng tay rất mến thương
 *
buổi tối rủ mênh mông châm lửa
bằng ánh Ngân Hà lúng liếng đêm
từ đôi sao bạc long lanh vỡ
những giọt hồng say một giọng quen...
 
đht
 


No comments:

Post a Comment