Sunday, December 15, 2013

GIẤC TÌNH QUA THỜI GIAN



mây chiều nay đứng chơi vơi
cùng tôi, nhớ dáng cái người ở xa
về đâu gặp lại bây giờ
trăm năm rồi đó, hao mờ chút duyên
 *
gió chiều ứ đọng bên hiên
lâng lâng chạm nhẹ môi tiền kiếp xưa
bóng trăng đầu tháng mờ mờ
ảo hư chìm lẫn trên hồ mơ tôi
 *
mưa chiều hờn dỗi, làm ngây
lâm râm ngày lại qua ngày giấu trăng
bên khung cửa sổ, bằng lăng
hoa sao chưa tím cho anh tặng mình
 *
nắng chiều nuối tiếc cánh sim
khóe nhìn ướt đến chao nghiêng tim người
người là ai, mà vấn tôi
hỏi rằng có nhớ vành môi thuở nào
*
-thời gian còn đủ cho nhau
bốn mùa có đủ vỡ ào tim em ?
nếu chưa quên giấc tình hồng
thì em vào nhé trong vòng tay anh  

đht
   

No comments:

Post a Comment