Friday, December 20, 2013

MẶN NỒNG THUỞ ẤY


nếu mỗi ngày còn viết được giòng thơ
em sẽ biết mình đang còn thương lắm
rối con tim, rối luôn từng khoảng lặng
anh đã đem về cuộn trong giấc mơ
*
nếu hôm sau nắng dỗ được hoàng hôn
đến thật trễ cho cơn vui thủ thỉ
ấm qua phone, nghẹn ngào tim vỡ lệ
anh đem chăn tình đắp em đêm Đông
*
nếu cuộc chờ chỉ về trong mị mộng
đâu em ngồi nhìn mây trôi buồn hiu
qua cửa sổ, bóng chim đêm thơ thẩn
ru mối tình , dỗ giấc ngủ người yêu
*
 cho em lại chút mặn nồng thuở ấy
em mang trong túi kỷ niệm nguyên đời
chút vòng tay, phút thương yêu thật mới
để nụ cười tươi rói nở trên môi
 

 dht  

No comments:

Post a Comment