Tuesday, December 3, 2013

NÔN NỨC


đêm qua có một lần chưa ngủ
vì lá tình thư nhận nửa khuya
in đậm trong sâu hồn con chữ
- Nhớ em như những thuở Đông xưa
 *
và đôi đồng tử trong yên lặng
nao nao ánh nhớ tạt xuyên hồn
nước mặn the the trên môi lạnh
rồi giá băng viền quanh mí đơn
 *
mấy bữa chợt nhiên, em cảm thấm
cái buồn còm cõi rứt ray tim
gõ hoài lên phím, tay quên lững
chữ nghĩa ngày xưa, lục mãi tìm
 *
trong gió hôm nay chờm chút ấm
sương sa trên cỏ ngỡ pha lê
cái mừng nôn nức rân rân chạm
trong mắt trời mưa, sắp... chạy về
chiều nay tha thiết, em trang sức
cho tim lộng lẫy, áo hồng tâm
điểm trang mà mặn đôi môi ướt
cho đủ hương nồng thơm chiếc hôn
đht

No comments:

Post a Comment