Tuesday, December 10, 2013

NGẮM TƯ RIÊNG


bên thềm, trở gió cuối Thu
phấn hương rúng động trên mù không gian
buông lơi theo bụi mây ngàn
sương vời vợi đắm vào tan tác chiều
*
uốn cong mi hạt thủy triều
trong lưng chừng khóe rồi xiêu má hồng
ngổn ngang từng vết tình nồng
lấm lem vết, mặn đến chùng môi son
 *
bên thềm, chiếc lá sang sông
nín câm ngắm giọt mưa bồng bềnh rơi
vẳng xa tiếng vọng tình cười
nghe như hạnh phúc họa lời tâm chân
 *
hong tim diệm sắp cháy tàn
lửa leo lét ánh, mất còn tùy anh
nghiêng em qua ánh long lanh    
rũ yêu thương xuống trên vành bờ ngoan
*
bên thềm, ngọn gió hương em
gập từ tiềm ẩn cánh riêng tư đời...

đht

No comments:

Post a Comment