Wednesday, December 11, 2013

VỀ ĐÂU NĂM THÁNG

về đâu chiếc bóng tim đêm
cái thương thủ thỉ, cái mềm tâm, thân
cái ngoan vai tóc ngại ngần
cái giờ thao thức mêng mông giọt buồn
*
thời gian trân quý giụm dành
xôn xao một bữa, tim thành vũ phong
những khuya rình rập ngọc hồng
trong sâu dưới gối, lạnh vòng tay thơ
 *
 nhớ ơi, sợ tối không thư
giọng em vỡ nát, câu ru lạ thường
mở đàn, gảy khúc âm thương
 giòng tình lạc điệu, lưng chừng viễn âm  
*
về đâu gót bước tình quân
đã xa năm tháng, một vòng đất quay
chuyện trầu cau cũ, vôi say
còn thơm hương vị môi ngày biết hôn
đht

No comments:

Post a Comment