Sunday, December 22, 2013

HOANG MƠ


em về dán lại mùa Thu
lên trên tim đá giữa mù núi cao
em về hong lại má đào
sợ hôn thuở ấy sạm màu đơn sơ
*
em về học chữ nằm mơ
mai sau viết tiếp trên ngơ ngẩn hồn
nửa chừng con đường vào em
dấu tay anh đã một lần vuốt duyên
*
môi thương ấm nụ hôn mềm
chiếc hôn cảm xúc mông mênh tuyệt vời
mang thơ anh ủ đẹp trời
em về dán lại tình ngời trong tim
*
nắng đêm nay rỡ lung linh
giữa khuya trăng cũng xuống thềm hôn em
cầm chừng, uống giọt mi ngoan
cho say túy lúy rồi hoang mơ ngầm
 
đht

No comments:

Post a Comment