Thursday, December 5, 2013

LÍU LO DÁNG CHỮ


líu lo con chữ líu lo
reo vui mái tóc như hồ hưởng âm
còn em, tay bế tay bồng
thơ anh dư thặng tâm đồng riêng tư

líu lo thủ thỉ cùng thơ
duyên xưa vẫn bén, lửa mơ rưng hồn
âm thầm đốt cháy hoàng hôn
nguồn thi vỡ giấc vô hằng mạch xuôi

líu lo giọng nói, giọng cười
trên miên trường gió vỗ lời tâm như
trong tha thiết , giữa mơ hồ
vóc em mãi vẫn dáng vồ vập anh

líu lo , có phải duyên mình
mà trong tiền kiếp đã in dấu hồng
một chiều cánh thơ sang sông
giao hòa đôi phận, thắm hương miết đời
 
đht 

No comments:

Post a Comment