Sunday, December 29, 2013

THOÁNG MẮT

 
 thoáng mắt đậu trên môi, rồi vỗ cánh
để lại hồn nỗi ngơ ngẩn về sau
trên nhành duyên, nụ hoa ấp e màu
lời không dám mà tình đầu giữ cuối
 *
đóa khúc khích, long lanh sương màu muối
chảy âm thầm ngay sau buổi nhìn nhau
bước bóng chân người đã lỡ tim chào
còn quyến luyến trong vùng sâu chờ đợi
 *
mơ vòng tay mở đêm thường vời vợi
trong giấc hồng, trong một cõi riêng tư
ngàn năm trôi sao Thuở Ấy không mờ
như dấu ấn chưa bao giờ phai nhạt
 *
thoáng mắt ấy trên đường em phiêu bạt
trên đường bay, nhờ gió hát lời tình
trở thành thơ, hẹn ước ấm tim em
dù bão gió có chao thuyền hy vọng...
 *
thoáng mắt ấy là Anh ngày xa lắm
thuở tuổi hồng anh đã nắm mơ em...
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment