Tuesday, December 10, 2013

NŨNG NỊU


sáng ngồi cầm nắng lên soi
thấy từ thơ ấu chỉ Người mà thôi
giòng thơ trước nhất mở lời
- muôn Thu cũng đợi, ngàn đời vẫn nhau
*
ngỡ như giữa giấc chiêm bao
cắn môi mình thử có đau mới là
đài trang, ánh nắng chan hòa
vũ, vui khúc khích nguyên tòa búp môi
*
dốc cao giọt rượu tình, mời
lặng nghe giòng chảy trên người từng âm
chìa môi cắn nụ hồng giòn
nửa chia anh, nửa dành phần mai sau
*
nghiêng nghiêng, mái tóc trăng màu
vờn bay dưới gió xôn xao vai trần
nụ hương nũng nịu vành quen
ấm ơi là chiếc hôn tiền kiếp xưa

đht
 

No comments:

Post a Comment