Thursday, December 12, 2013

KHÚC TÌNH NGỠ QUÊN



 qua hơn một nửa đời rồi
muôn ngàn kiếp cũng đợi ngưòi trước- sau
tình xa, thuở  dấu yêu đầu
vẫn nghe âm vọng như hầu gần bên
 *
(buồn mình chỉ có chút hương
ẩn sau chiếc bóng miên trường trong thơ
áo thơ ngày một choàng hờ
riêng tư, im lặng tựa bờ sông trăng
 *
lời trăm năm chắc phong trần
trên yên ngày tháng vô thường về - đi
luân phiên khóe mắt, bờ mi
sao quanh quẩn mãi với di chúc tình
*
mai rồi mối nợ tiền duyên
trả em chữ nghĩa hay bằng trầu cau
kiếp này đã lỡ mộng nhau
chỉ còn dư vị hương sầu vẫn nguyên)
***
-lên xe về lối tịnh yên
Em nghe thơ hát tim anh vẫn nồng
nhắm ngoan mắt giữa thơ anh
mà thiêm thiếp nhớ khúc tình dành em.
 
đht
   

No comments:

Post a Comment