Saturday, October 2, 2010

KÝ ỨC MÙA THU








Em giở vở đọc bài thơ cũ

Viết từ khi Paris thu vàng
Ngày mình chưa có lần gặp gỡ
Tim em còn tìm anh lang thang

Rồi tuần lễ cạnh anh nồng ấm
Vai kề vai tượng đứng cười thầm
Hồn Seine vui vì anh tình cảm
Cho hết người bên cạnh tên H.

Em với bóng tiển anh trở lại
Cánh chim bằng vượt thẳng trời mây
Chiều Paris đường về trống trải
Giữa vành môi hạt mặn đọng đầy

Chuyến métro vắng người chi lạ
Đêm phi trường thứ bảy đưa anh
Em nhìn sông , cuối tuần đê vỡ
Vãi tung buồn nước mắt trong Seine


đht

No comments:

Post a Comment