Thursday, October 7, 2010

CHIỀU LÊN HUẾ


Chiều lên Huế
đổ dồn chuông Thiên Mụ
Chợ Đông Ba
rão gót sợ đêm lên
Bóng ai qua
thoảng gió tóc ngoan hiền
Tuy vẫn trống
sau lưng từng góc phố

Đoá trăng trẻ
Còn mơ chưa chịu nở
Nên mắt em
chưa đủ nhớ cho anh
Môi Nguyệt Biều
thơm múi bưởi ngọt lành
Hương dìu dịu
hoa y lăng vườn Nội

Em tựa cửa
gió bật ngang tóc rối
Chiếc lược ngà
năm cũ nuối người xưa
Mênh mông theo
thu phố núi sang mùa
Dâng ngập lụt
trang tình thơ Đồng Khánh

Vòng định mệnh
anh trao đồi Vọng Cảnh
Toàn ngọc trai
nước mắt của chia ly
Mình mất anh
thương giấu kín phong bì
Làm trang sức
ngày em về với đất

Em không quên
cánh sen lăng Tự Đức
Và hẹn thề
ngàn năm chẳng xa nhau
Mây Tuý Vân
nay kém nắng nhạt màu
Bến Đá Bạc
hôn đầu còn đỏ mặt

Nghĩ về anh ,
buồn hoài nên tóc bạc
Đã nhiều lần
ôm giọt khóc trong tay
Đi tìm anh
đường áo trắng muôn đời
Chùng tim nhỏ
đau chiều rơi trên Huế .

đht

No comments:

Post a Comment