Wednesday, October 6, 2010

CON DẾ BUỒN



Tôi đang nắm con dế anh vưà bắt
Dế với người đôi mãnh vỡ gương phai
Thấy được gì , ngoài mắt soi hiu hắt
Sợ bạn buồn, rung râu vuốt đầu tôi

Tôi đang giữ trong tay trời mặc niệm
Ngày theo đêm, kỷ niệm tưởng xa gần
Con dế hát bên tôi , khô cả miệng
Tiếng rã rời nghe nhói bệnh tim van

Tôi muốn nhận hình hài đêm chưa sáng
Dế đưa tôi về hang gốc cây sầu
Ngắt lá non chấm vào sương mằn mặn
Cơn khát cuồng xoi mãi hạnh tâm đau

Tôi xin mượn lệ rơi từ mắt dế
Uống chung say quên tình đã mõi nhừ
Lỡ mai đây anh biết buồn , không lẽ
Tặng dế vài tâm sự thật riêng tư!

đht

No comments:

Post a Comment