Friday, October 1, 2010

MƯA THÁNG SÁU XA ANH




Mưa tháng sáu ướt giậu mồng lá mỏng
Hạ đang qua dần đến lúc bãi trường
Hàng lá me giọt ngắn dài thâm thấm
Mùa ve ran, mùa anh sắp lên đường

Huế nhìn lại , vẫn còn em đứng đó
Chiều sân ga, còi tàu xé màng tim
Tay rời tay , cây mỏng manh vừa nở
Đoá hoa buồn trên thảm cỏ tình em

Mưa bay bay hẹn hò hoa phượng vĩ
Ba tháng trời , biết thấy lại anh không ?
Bỗng dưng sao sáu vài cầu đau nhỉ !
Hương lặng lờ lạnh tím cả môi son

Mưa tháng sáu , rơi đầm đià mái tóc
Quãng đường về sũng nước mắt hoàng gia
Đôi vạt áo ngác ngơ âm thầm khóc
Ngó cổng thành rồi hỏi sẽ ai qua ?

Anh tặng em chiếc áo anh hay mặc
Tập vở dày đầy dẫy hết thơ tình
Đôi bướm trắng đồi Thiên An anh bắt
Ép cho em trên cánh lộng tên mình

Mưa tháng sáu, bao nhiêu năm dòng dã
Em vẫn là Tôn Nữ của anh xưa
Dù anh xa, đừng quên con gái Huế
Trong cuộc tình , tháng sáu vẫn luôn mưa

đht


No comments:

Post a Comment