Friday, October 1, 2010

SINH NHẬT NGÀY ANH ....


Chưa anh , nhớ đã bên trời
Bóng anh quyện bóng em vời mây cao
Sợi tơ nào siết chặc nhau
Cột chung tuổi lứa đôi vào mơ hoang
Nhìn đêm tháng tám sao băng
Thời gian huyền thoại trên không thinh cười

Biết anh , tim đổ tơi bời
Nhịp hầu ngọn sóng thần khơi cuộn cuồng
Thì thầm hạt gió vô hàng
Mượn nhau một ít rộn ràng tầm mi
Khiến vành môi nở tứ thi
Vần thơ ẩn giấu từng li ti tình

Biết anh, Trăng hiện nguyên hình
Giòng Sông in giữ gói trinh trắng đầu
Cội nguồn duyên kiếp từ lâu
Gặp anh trong cõi ngàn sao chứa hồn
Với anh , năm chỉ toàn xuân
Và thu , sinh nhật ngày anh trong đời

đht

No comments:

Post a Comment