Saturday, October 2, 2010

MÙA THU PARIS



Muà thu Paris, em trở lại không em ?
Nhỏ cuả anh, cô bé tóc nâu vàng
Tượng đứng đó ngu ngơ không lên tiếng
Màu hoàng hôn pha lẫn nước sông Seine

Vườn Luc Xâm thu sang , tơi tả lá
Đưa em về , anh lặng lẽ riêng mang
Đèn đường ngã bóng lề lưa thưa cỏ
Bỗng không em tim sắc thái vô thần


Thu Paris ! Nì hồn anh trở giấc
Métro buồn, đỗ lại giã chào anh
Anh thơ thẩn ngược St Michel đơn chiếc
Em xa tôi ! gió cuốn lá xa cành


Thu Paris, anh ngồi yên quán nhỏ
Ly rượu vang trước mặt ,một mình say!
Say chờ nỗi trống hồn anh tan vỡ
Nhớ tim người,rưng rức mắt nào hay

đht


No comments:

Post a Comment