Sunday, October 3, 2010

TÌNH CA CHO ĐÊM




Nửa khuya , thử giã làm thi sĩ
Thư viết đầy trang , chả xuống hàng
Đối tượng là anh ? tìm đâu nhỉ ?
Đong buồn , em đổi muối , riêng mang

Nửa khuya ,vội vã yêu thi sĩ
Mơ bóng hình chiêm giấu gối , sầu
Giấc ngủ không màu trên mắt nhỏ
Dại khờ mơ mộng chuyện Trần , Châu

Nửa khuya , tình lỡ vương thi sĩ
Hỏi thử tim anh có mấy phòng ?
Thưa rằng : dành trọn cho tri kỷ
Chẳng phải là em , chớ ước mong !

Nửa khuya , quay quắt thương thi sĩ
Anh của người ta ! Đâu của em
Tình khúc trầm luân dài vướng lệ
Gục đầu xin phổi để em yên

Nửa khuya, tưởng dại : Mình thi sĩ
Mang dáng mùa xuân rợp áo người
Bỗng thấy trên tay còn sót chữ
Gọi là : Em ngủ với đơn côi !

đht

No comments:

Post a Comment