Wednesday, May 11, 2011

CHỢT HUẾ !


( lạc lõng trên hầu nguyên Huế ơi !
bên tai ngọn gió cuống cuồng rơi
đôi tà áo trắng o Tôn Nữ
bay khóc chiều mưa , giọt nhớ người

năm tuổi ngọc nào em với Hương
gặp dấu chân ai chạm cỏ đường
mười sáu trăng mơ em Đồng Khánh
tim hồng mới lớn, dậy từ chương

e ấp nguồn thơ, tóc mộng thề
em không dám nghĩ tóc thề vương
hổ ngươi môi cũng không thành tiếng
thầm lặng mời anh, bóng dáng thương

quai nón lụa em ngõ phượng bay
vắng anh Thượng Tứ , tím chiều say
thẩn thờ Long Thọ, vành trăng dỗi
và em, quận chúa dáng đông gầy )

Chợt !
long lanh ánh mắt hồi hương
giọt mừng phố núi ấm sông tương
mi reo người, nhỏ cuồng Lê Lợi
Thừa Phủ đò anh chở khẳm hôn


đht

gửi một người rất có duyên với Huế




No comments:

Post a Comment