Friday, May 13, 2011

MỘT ĐOẠN TÂM TƯ


quãng chiều vào tối
mưa bay mưa bay
sao chân không đợi
dăm ba tháng ngày

vầng trăng nửa mọc
nửa chìm mắt em
ánh nhìn như khóc
nuối người buồn tênh

thâu đêm man dại
tay vặt tim mình
cho quay quắt mãi
giờ mong thư tình

chừ thôi mặc cả
bao nhiêu chân trời
nghe tình rỉ rả
rơi từ lạnh môi

em rải mớ tuổi
quét thu đầu mùa
đừng cho lá tủi
thuở nhành cũ xưa

anh ngồi rang nhớ
em ngồi thổi thương
nấu dòng hồng lở
cơm tình hồi hương

anh cầm thế giới
em từng đơn phương !

đht

No comments:

Post a Comment