Wednesday, May 11, 2011

VỪA GẶP


sau một đời em đi tìm xứ sở
gặp tim anh mời đến cõi tình yêu
tóc em thẹn , hổ ngươi dài che phủ
vai người thương , chéo áo gió nghiêng xiêu

sánh thao thức , đêm về chưa dỗ ngủ
say chiều dài, ánh mắt ấm tay anh
hoa thương nhớ trên mi em ngầm nở
khúc khích cười , hương chi lạ nồng thơm

rồi đơm trái, ngọt ngào em hình dáng
giọt mùa thu dụ quyến mộng đầu đời
em bất chợt theo sóng tim ngơ ngẩn
mỗi một lần nghe tín hiệu lời môi

chừ bóng anh, em là thơ nhỏ tuổi
chân rong chơi trên cõi thật vô hình
thu se sẽ in men tình sau cuối
của cuộc chờ ngàn năm trước nguyên trinh

đht

No comments:

Post a Comment