Saturday, May 14, 2011

SỚM MƠI NGÀY MƯA


em đơn, chim cũng lạc loài
sáng chưa đủ giấc lại hoài đêm sang
khuya nghiêng về phía bên anh
thương day mặt nhớ phiá rền giọng thơ

gió đơn, bay đột ngột chờ
để quên hồi tối lá thư cuối tuần
hôm ni dậy sớm, chực hờm
câu ai viết giữa đêm ngầm cho em

mây đơn, ghé xuống bên hiên
đánh rơi từng nhiu khiến buồn lá cây
đổ thừa tại mắt em cay
nên chi nắng đã u hoài trốn xa

không đơn , chỉ chút mặn sa
tại anh, môi trở chứng hoà giọt mi
mềm tay giữ những lời thi
nghe chân tình gõ nhẹ đi trên hồn

đht





No comments:

Post a Comment