Wednesday, August 11, 2010

CHÙM TÓC LẺ LOI



Em ngồi thao thức xem thư
Hôm qua anh gửi qua từ đường trăng
Hôm ni em trải mênh mông
Nhìn hoa hạnh phúc nở hồng trên cây

Mãi ngồi mơ lá thơ hay
Vạn chiều còn đậm hương say tím rừng
Bâng quơ, tay gõ nhịp , buồn
Chờ anh ru mát trong từng khuya em

Em ngồi nhắm hạt mi nghiêng
Mấy khi sầu rụng ngoài tim mà lầm
Cược hồn , hơi thở ngấm ngầm
Gánh từng gióng nhớ nhón chân vượt đời

Em vừa bạn với mây trờ
i
Vào - đi - ở - gặp mùa sai trái cuồng
Nhận trong mười ngón tay thương
Làn tim nổi sóng - lên rừng - mơ hoang

đht




No comments:

Post a Comment