Wednesday, August 4, 2010

HUẾ MÔ RỒI EM ?




Thơ thẩn Huế những chiều mưa dỗ ngọt
Lá bàng rơi như nước mắt em yêu
Anh đứng lại nhìn con đường ngập gió
Buồn theo về Thượng Tứ chợt liêu xiêu

Anh muốn nhìn đôi mắt trong veo lạ
Thời mười lăm trăng mới rộ sau rèm
Cây bông sứ nhà Ôn vừa trổ mã
Hoa anh chừ biết hái để chi em ?

Một thoảng nhớ về đêm thu Đập Đá
Một dạo chờ em Đồng Khánh thơ ngây
Mái tóc dài xanh mây trời tháng hạ
Bay theo chiều gió cuốn lối Cầu Hai

Em ở mô ? đường phượng bay tàn vỡ
Chữ học trò nghiêng giấy lá thư tay
Vương với vấn con đò qua ngạn hữu
Quốc Học sầu , trống vắng cả anh đây

Buồn muốn tuôn theo giòng Hương ra biển
Chiều Thuận An , hoàng hôn nắng ngã dần
Thôi hỉ em ! Mơ anh không thể hiện
Hàng me chùng , chân lạc ngõ Huyền Trân

Anh qua cầu ghé Đông Ba, Gia Hội
Những gánh chè đậu ván , bánh bèo cay
Rạp ciné Tân Tân mình trao đổi
Chiếc hôn đầu ngừng trên trán em tôi !

Anh vẫn nhớ , còn thương cô bé Huế
Áo màu em tím ngát cả góc trời
Mùa phượng đỏ, đàn ve sầu kể lể
Rân rân vang lòng anh mãi em ơi !

đht

No comments:

Post a Comment