Friday, August 6, 2010

DA DIẾT NHỚ




Ngày không anh , từng cơn mưa chập tối
Bay qua hiên ngừng lại trước song hồn
Em với thử, chỉ vầng trăng vời vợi
Trên mái đầu buồn quá, tóc pha sương

Chỉ còn nỗi nhớ anh cao tuyệt đỉnh
Hoa thế em , gượng gạo chút tình xa
Lấp trống vắng , vá đỡ bờ tâm trạng
Nhịp từng hồi , tim phổi lũ giông qua

Bấm ngón, tìm vị trí cho ngày tháng
Nay cuối hè, nắng ngại chẳng làm thân
Ngoặc dấu hỏi, tâm tư như con rắn
Trườn cát dài , mặt biển lúc hoàng hôn

Chỉ dành dấu tay anh nằm mái tóc
Bụi muộn phiền tung gió tính tha phương
Em ghét lắm , cuối tuần môi lăn lóc
Ngậm nỗi sầu da diết nhớ anh thương

đht


No comments:

Post a Comment