Sunday, August 8, 2010

CÓ ANH CHỜ


Em ! đi thẳng hết con đường
Lá thu vẫn ngọn, chưa tuồng muốn bay
Cuối mùa , nắng mỏi không hay
Ngủ trên bờ mộng , mây dày thế chăn
Dậy thôi ! nhớ đã băn khoăn
Bởi tim chia nửa yêu anh thế mình
Nửa còn , cửa ngõ vẫn trinh
Nguyên trên cánh ngực yên bình trong em
Em ! đi thằng phía tim anh
Trời hồng cúi xuống vương lên tóc, chào :
"Chờ em , ta nhắn ngọt ngào
Qua cầu gió lạ đụng đầu yêu thương
Có anh chờ ...cuối dốc đường
Nhanh lên em nhé ! kẽo buồn chiếc hôn!"

đht


No comments:

Post a Comment